2 bị can ở Trung tâm Phát triển quỹ đất Phụng Hiệp bị khởi tố

(PLO)- Do đang mang thai nên một bị can trong vụ án tham ô tài sản ở huyện Phụng Hiệp được cho tại ngoại.

Trưa 15-11, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh huyện Phụng Hiệp.

Trước đó, công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Oanh, cán bộ áp giá thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh huyện Phụng Hiệp, tội tham ô. Tuy nhiên, do bị can Oanh đang mang thai nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tham ô tài sản tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh huyện Phụng Hiệp với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Ngoài Oanh, còn có người khác đang bị tạm giam để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.