2 anh em sinh đôi 19 tuổi chết đuối thương tâm

(PLO)- Th. và L. bơi gần cửa đập đang xả nước và bị cuốn trôi. 

Đến chiều 14-8, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của hai anh em sinh đôi Phạm Văn Th. và Phạm Văn L.

Theo thông tin ban đầu, trưa 13-8, Th., L. (19 tuổi, tạm trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) cùng một nhóm bạn gồm 17 người tổ chức đi chơi. Khi đi đến khu vực đập Bến Xúc (thuộc ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) thì cả nhóm xuống tắm suối.

Đến 15 giờ cùng ngày, Th. và L. bơi gần cửa đập đang xả nước và bị cuốn trôi. Thấy vậy nhóm bạn của hai người liền cầu cứu cơ quan chức  năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm, tới 19 giờ thì thi thể họ được tìm thấy.

Được biết, hai nạn nhân từ tỉnh Kiên Giang lên tạm trú tại huyện Trảng Bom để làm ăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.