1700 bếp từ, máy phun áp lực không rõ nguồn trong 1 kho hàng

(PLO)- Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 1700 máy phun áp lực nước, bếp từ… không có hóa đơn chứng từ nên tạm giữ để xác minh.

Ngày 11-3, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương, cho biết Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên vừa phối hợp với Đội Chống buôn lậu (Đội 3), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên tạm giữ hơn 1.700 sản phẩm hàng hóa do nước ngoài sản xuất có dấu hiệu nhập lậu để xác minh.

Số hàng hóa này là máy phun áp lực nước, bếp từ... được phát hiện tại một kho chứa hàng ở xã Trung Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để tiếp tục phối hợp với Đội 3 - PC03 xác minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ và các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.