14 người chơi ma túy trong khách sạn tại TP Hạ Long

(PLO)- Ập vào một khách sạn tại TP Hạ Long, công an phát hiện 14 người trong ba phòng đang tổ chức dùng ma túy.

Chiều 20-10, Công an TP Hạ Long xác nhận vừa giữ 14 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Thắng, Linh và Nguyệt. Ảnh: Công an TP Hạ Long cung cấp

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hạ Long phối hợp với Công an phường Cao xanh (TP Hạ Long) bất ngờ kiểm tra một khách sạn trong phường Cao Xanh và phát hiện những người này tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng 303, 403, 408. Tang vật thu giữ gồm năm túi ma túy tổng hợp, bảy gói dạng bột nghi là ma túy.

Trong số 14 người, qua đấu tranh, công an đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Tâm Thu Nguyệt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tạm giữ Nguyễn Văn Thắng, Đỗ Ngọc về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Cả ba người này đều có địa chỉ tại Quảng Ninh.

Hiện Công an TP Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.