13 cây thông ba lá bị triệt hạ ở Đà Lạt

(PLO)- Người đàn ông quê tỉnh Nghệ An bị phát hiện đã triệt hạ 13 cây thông ba lá cao khoảng 15 mét ở xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Lạt phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt bắt quả tang ông Nguyễn Đình Hùng (53 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) cưa hạ 13 cây thông ba lá.

Dụng cụ phá rừng bị thu giữ. Ảnh: CT

Dụng cụ phá rừng bị thu giữ. Ảnh: CT

Cụ thể, tại khoảnh 2, tiểu khu 163 thuộc địa bàn xã Xuân Thọ, cơ quan chức năng phát hiện 13 cây thông ba lá có đường kính hơn 50 cm, cao khoảng 15 mét bị ông Hùng cắt thành từng khúc rồi lăn xuống suối để phi tang.

13 cây thông ba lá bị triệt hạ. Ảnh CT

13 cây thông ba lá bị triệt hạ. Ảnh CT

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện ông Hùng dựng một lán trại, bên trong chứa nhiều dụng cụ như: cưa máy, búa, rìu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.