11 người thuê khách sạn để chơi ma túy trong dịch COVID-19

(PLO)- Tại phòng mà những người này thuê, công an phát hiện ba bịch ma túy, 13 viên nén màu xanh chưa sử dụng.

Công an phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đang xử lý vụ việc hàng chục người dương tính ma túy trong một phòng của khách sạn.

Công an làm việc với nhóm sử dụng ma túy trong khách sạn. Ảnh: N.VŨ

Theo đó, lúc lúc 3 giờ sáng 9-4, khi kiểm tra khách sạn Domino trên địa bàn, công an phát hiện 11 người đang tụ tập sử dụng ma túy.

Tại phòng mà những người này thuê, công an phát hiện ba bịch ma túy, 13 viên nén màu xanh cùng nhiều đồ vật khác dùng để sử dụng ma túy còn chưa sử dụng hết.

Những người chơi ma túy khai là biết rõ cả nước đang thực hiện cách ly xã hội, nỗ lực phòng, chống đại dịch COVID-19 nhưng vẫn tụ tập chơi ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.