100 cảnh sát đột kích Club phát hiện dân chơi ma túy

(PLO)- Cảnh sát ập vào một club nổi tiếng ở quận Gò Vấp, TP.HCM phát hiện nhiều nam nữ thanh niên đang phê ma túy.
Rạng sáng 22-7, hơn 100 chiến sĩ nhiều đơn vị thuộc Công an quận Gò Vấp bất ngờ ập vào cơ sở hoạt động có tính chất quán bar, vũ trường mang tên Club 162.
Phát hiện cảnh sát, gần 100 “dân chơi” đang lắc lư theo tiếng nhạc nháo nhào bỏ chạy. Số khác ném những túi nhỏ xuống sàn tìm cách phi tang nhưng tất cả đều bị phát hiện giữ lại.

Cảnh sát ập vào club nổi tiếng ở quận Gò Vấp phát hiện nhiều dân chơi phê ma túy. Ảnh: CA

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều bịch chất bột màu trắng nghi chứa ma túy, 1 bịch màu đen và 13 điếu thuốc lá chứa cỏ Mỹ, 1 súng điện. Tiến hành kiểm tra nhanh, 12 nam nữ thanh niên bị phát hiện dương tính với chất ma túy.

Nhiều tang vật có liên quan bị phát hiện. Ảnh: CA

Cảnh sát mời nhiều người về trụ sở để phục vụ điều tra, xử lý trong đó có nhiều lỗi của tụ điểm ăn chơi này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.