10 người nước ngoài dương tính ma túy trong quán karaoke

(PLO)- Ập vào một quán karaoke, cảnh sát phát hiện 14 người dương tính với ma túy, trong đó có 10 người nước ngoài.

Trước đó, nhiều lực lượng của Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) bất ngờ ập vào quán karaoke Hoàng Gia KTV trên đường Mộc Sơn 2, phường Hòa Hải. Tại các phòng hát, nhiều người đang lắc lư trong tiếng nhạc inh ỏi, ánh sáng huyền ảo.

Công an phát hiện 10 người nước ngoài dương tính ma túy trong quán karaoke. Ảnh: Truyền hình an ninh Đà Nẵng cung cấp

Lực lượng chức năng đã đưa 18 người về trụ sở để kiểm tra và phát hiện 14 người dương tính với ma túy, trong đó có 10 người nước ngoài và bốn người Việt Nam.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận trước đó đã sử dụng thuốc lắc dạng viên và bóng cười.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã lập hồ sơ những người này để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.