1 Việt kiều Mỹ tử vong khi đi du lịch ở Cát Bà

(PLO)- Một Việt kiều có biểu hiện co giật, bất tỉnh khi tham quan trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng, sau đó tử vong.

Ngày 4-10, đại diện lãnh đạo huyện Cát Hải cho biết trưa cùng ngày, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc một du khách có biểu hiện bệnh lý, tử vong khi tham quan trên vịnh thuộc huyện này.

tau-tham-quan-vinh-CB.jpg
Một tàu du lịch đưa khách tham quan trên vịnh thuộc quần đảo Cát Bà (Ảnh minh hoạ). Ảnh: ANH VŨ

Thông tin ban đầu, sáng 4-10, ông BTH (64 tuổi, Việt kiều Mỹ) đi tham quan các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trên tàu của một công ty du lịch trên địa bàn huyện. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, ông H có biểu hiện co giật và bất tỉnh. Ông H được sơ cứu và đưa vào bờ để chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Cát Hải nhưng sau đó đã tử vong.

Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng huyện Cát Hải điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.