1 trưởng phòng của Sở Y tế bị bắt vì liên quan đấu thầu thiết bị y tế

(PLO)- Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn vừa bị bắt vì có sai phạm trong công tác đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế.

Chiều 26-11, một nguồn tin cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Hoàng Lộc (52 tuổi) - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Thông tin ban đầu, ông Lộc bị bắt để điều tra do có liên quan tới sai phạm trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế. Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian năm 2018, 2019.

Ở một diễn biến khác, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã phân công người phụ trách thay công việc của ông Lộc. Trước khi bị bắt, ông Lộc đã có nhiều năm giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, để xác định rõ hậu quả thiệt hại mà hành vi của bị can gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.