1 trung úy công an bị đâm trọng thương

(PL)- Ngày 15-2, Trung úy NĐP (cảnh sát khu vực Công an phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) vẫn đang được cấp cứu tích cực tại BV Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An do vết đâm nguy hiểm.

Trước đó một hôm, ngày 14-2, vợ chồng một người tên Lưu (quê Hà Tĩnh, thuê phòng ở trọ trên đường Trần Cảnh Bình, phường Trung Đô, TP Vinh) có mâu thuẫn. Chiều tối cùng ngày, Lưu gọi điện thoại yêu cầu vợ về phòng trọ sớm, nếu không sẽ giết đứa con. Người vợ phải đến Công an phường Trung Đô kêu cứu. Trung úy P. đã đến phòng trọ của vợ chồng này để giải quyết, trong lúc nói chuyện Lưu đã dùng dao đâm hai nhát vào người Trung úy P. khiến anh gục xuống, được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị mất nhiều máu, bị thương rất nặng. Trong đêm 14-2, Công an phường Trung Đô và Công an TP Vinh đã bắt giữ Lưu để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.