1 trinh sát bị cắn khi truy bắt ma túy

(PLO)- Người đàn ông 35 tuổi bị nhiễm HIV giai đoạn cuối đã cắn trinh sát nhằm thoát thân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã bắt giữ Trần Gia Nam, 35 tuổi, ngụ xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ từ Nam. Ảnh CA

Tang vật thu giữ từ Nam. Ảnh CA

Theo điều tra, trưa ngày 19-10, Nam mang theo hơn 63 gram heroin vừa mua được đem về Bảo Lâm để bán lại thì bị các trinh sát của công an huyện Bảo Lâm phát hiện, vây bắt.

Bị công an truy đuổi, Nam đã chống trả rất quyết liệt. Trước khi bị áp sát, khống chế, Nam đã cắn vào tay một trinh sát.

Tại cơ quan công an, Nam khai bị nhiễm HIV giai đoạn cuối nên Công an huyện Bảo Lâm đã nhanh chóng đưa trinh sát bị Nam cắn đến trung tâm y tế để thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.