1 thi thể trôi dạt trên biển ở Huế

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng từ 45 đến 50 tuổi, cao khoảng 1,7 mét trôi dạt trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-9, UBND thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển.

Thi thể một người đàn ông trôi dạt trên biển. Ảnh: B.TRÂM

Thi thể một người đàn ông trôi dạt trên biển. Ảnh: B.TRÂM

Cụ thể, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, người dân hành nghề đánh cá phát hiện 1 thi thể trôi dạt trên biển gần khu vực hòn Sơn Chà.

Sau khi nhận được thông tin, UBND thị trấn Lăng Cô và Đồn Biên phòng Lăng Cô đã vớt thi thể nói trên vào bờ lúc 14 giờ cùng ngày, tuy nhiên không nhận rõ danh tính của nạn nhân.

Theo đó, thi thể này là nam có độ tuổi khoảng từ 45 đến 50, cao khoảng 1,7 mét. Mặc quần đùi màu xanh đen có sọc đỏ trắng 2 bên, không mặc áo.

UBND thị trấn Lăng Cô đã phát đi thông báo tìm người nhà của thi thể nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.