1 thanh niên tử vong ở quận 12

(PLO)- Nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong nằm cách xe máy khoảng 50 mét sau một tiếng động lớn.

Ngày 27-1, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ tai nạn khiến một người tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 13 giờ chiều, người dân sống gần giao lộ đường Nguyễn Thị Kiểu – Nguyễn Thị Đặng (phường Hiệp Thành, quận 12) nghe tiếng động lớn.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Ảnh NT

Liền đó, nam thanh niên ngoài 30 tuổi được phát hiện tử vong, cách đó khoảng 50 mét là xe máy 54K4-1970 bể nát phần đầu.

Người dân đến kiểm tra thì thấy ở cột điện trên vỉa hè sát lòng đường có vết va đập và máu. Vụ việc nhanh chóng được báo cơ quan chức năng.

Công an quận 12 đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất camera an ninh tại khu vực làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.