1 thanh niên nhảy cầu Câu Lâu mất tích

 (PLO)- Cơ quan chức năng đang điều lực lượng và phương tiện tìm kiếm một thanh niên  nhảy cầu mất tích vào tối 16-5.

 

Sáng 17-5, cơ quan chức năng phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho hay khoảng 20 giờ tối 16-5, lực lượng chức năng nhận được thông tin một thanh niên đi xe máy đến cầu Câu Lâu (phường Điện Ngọc) rồi dừng xe lao xuống nước, mất tích.

“Chiếc xe mà thanh niên này để lại trên cầu là xe Sirius 92D1-245.28 và chủ xe là ông Nguyễn Quang Vinh (trú ở khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc). Còn có phải con trai của ông chủ xe này là người nhảy cầu hay không thì chưa biết, vì chưa tìm thấy xác của nạn nhân. Đến hiện tại, gia đình chủ xe này vẫn đang tìm kiếm đứa con trai sinh năm 1995” một Công an phường Điện Ngọc thông tin.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nam thanh niên này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.