1 thanh niên chết trong nhà trọ cùng 2 thư tuyệt mệnh

(PLO)- Buồn chán, tuyệt vọng nam thanh niên đã sử dụng gần hết năm lọ thuốc an thần. Nạn nhân tử vong trên giường cùng 2 lá thư tuyệt mệnh.

Ngày 16-10, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra làm rõ việc một thanh niên tử vong trong nhà trọ cùng với thư tuyệt mệnh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 15-10, chủ nhà trọ ở ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long, Trà Vinh tiến hành kiểm tra các phòng trọ thì tá hỏa phát hiện anh HVĐ (27 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) tử vong trên giường.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. 

Tại hiện trường, công an phát hiện năm lọ thuốc an thần đã được sử dụng gần hết. Ngoài ra công an còn phát hiện hai lá thư tuyệt mệnh thể hiện sự buồn chán, tuyệt vọng của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.