1 thanh niên bị khởi tố vì đập phá di tích Tây Sơn Thượng Đạo

(PLO)- Tìm gậy gõ chiêng không thấy, Kim Gia Phước lấy cột bát bửu đánh chiêng và đập phá đồ đạc tại di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Kim Gia Phước (19 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Phước trình diện tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Phước trình diện tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 14-6, Phước đến điện thờ Tam Kiệt (thuộc quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê) thắp hương.

Tại đây, Phước tìm cây dùi để gõ chiêng mãi không thấy nên bực tức cầm cột bát bửu đập vào chiêng, gây vỡ cột bát bửu.

Chưa dừng lại, Phước tiếp tục đập vào lồng đèn treo bằng gỗ làm vỡ kính và gãy thân lồng đèn. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,8 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.