1 thanh niên bị đâm chết trong quán cà phê

(PLO)- Nam thanh niên bị đâm tử vong khi đang ngồi uống cà phê với bạn, sự việc được camera an ninh của quán ghi lại.

Ngày 3-7, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Bình (42 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án mạng được camera an ninh của quán cà phê ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Cách đây một ngày, Bình tới nhà chị gái ăn cơm, uống rượu và bị anh NVN (trú cùng thôn) đấm vào mặt. Cay cú, lại sẵn có men rượu trong người, Bình nảy sinh ý định trả thù.

Biết anh N. đang ngồi uống cà phê với hội bạn, Bình tìm đến, thủ sẵn một con dao nhọn nhét sau quần. Tại đây, Bình giả vờ tới ngồi cạnh rồi rút dao đâm, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sự việc được camera an ninh của quán cà phê ghi lại. Gây án xong, Bình cầm theo tang vật đến công an xã đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.