1 tài xế lái container trên đường dương tính ma túy

(PLO)- Tài xế khai rằng chơi ma túy đá tám ngày trước và bị những tài xế khác trong các bãi xe rủ rê.
Chiều 26-1, Tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Hòa Phước (Đà Nẵng) dừng xe đầu kéo 92C – 109.90 kéo theo rơ mooc đông lạnh 92R – 003.00 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Nam – Bắc.

Trên xe này còn có công cụ hỗ trợ. Ảnh: HẢI HIẾU

Thấy hai tài xế trên xe có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác liền phối hợp với công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) kiểm tra nước tiểu thì phát hiện tài xế Phan Văn Ng. (34 tuổi, ngụ Đà Nẵng) dương tính với ma túy.

Tài xế Ngọc khai, tám ngày trước, trong lúc chờ bốc hàng ở Tiền Giang, tài xế này đã chơi ma túy đá. Người này dính vào ma túy đá từ đầu năm 2018.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe một số vật dụng giống như vật để hút ma túy đá. Trên xe còn có một số công cụ hỗ trợ như dũ, dao. Xe này còn không gắn phù hiệu theo quy định.

CSGT Hòa Phước bàn giao người và tang vật cho Công an huyện Hòa Vang xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.