1 tài xế dương tính với ma túy tại cảng Cát Lái

(PLO)- Lực lượng chức năng đã dừng, kiểm tra đối với 39 tài xế xe container và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Một tài xế xe container được phát hiện dương tính với chất ma túy trong khu vực cảng Cát Lái, quận 2, TP.HCM vào sáng 14-1.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe của tài xế. Ảnh: TỰ SANG

Theo đó, chỉ trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng Công an quận 2 đã phối hợp cùng hải quan và biên phòng khu vực cảng Cát Lái dừng và kiểm tra đối với 39 tài xế xe container.

Công cụ hỗ trợ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TỰ SANG

Qua kiểm tra nước tiểu, lực lượng chức năng phát hiện một tài xế dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, một trường hợp tàng trữ công cụ hỗ trợ và một trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe cũng bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.