1 tài xế chết trong ca bin xe tải

(PLO)- Bên cạnh thi thể tài xế trong ca bin có chiếc kim tiêm đã qua sử dụng.

Ngày 23-10, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ cái chết của anh Bùi Trung D (32 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh)- tài xế xe tải.

Công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh: CTV

Khoảng hơn 5 giờ sáng 23-10, các tài xế người dân thấy xe tải 38C-015.82 đang đỗ trong khu sản xuất thảm nhựa (ở xóm 8, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) nhưng gọi không thấy tài xế trả lời.

Các tài xế đến kiểm tra thì thấy xe khóa cửa nên đã đập kính cửa để giải cứu tài xế.

Tuy nhiên, mọi người hốt hoảng khi mở được cửa xe thì phát hiện tài xế D. đã nằm gục chết trong ca bin.

Mọi người đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an đến khám nghiệm, điều tra vụ việc. Được biết, cạnh thi thể anh D. có chiếc kim tiêm đã qua sử dụng. Sau khi cơ quan làm các thủ tục cần thiết, người thân đã đưa thi thể anh D. về tổ chức lễ an táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.