1 phụ nữ uống cà phê nghi rơi xuống thác Voi mất tích

(PLO)- Người phụ nữ uống cà phê một mình tại khu vực gần thác Voi và mất tích bí ẩn sau đó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng tìm kiếm người phụ nữ nghi rơi xuống thác Voi ở xã Nam Ban Lâm Hà mất tích.

người phụ nữ
Thác Voi- nơi nghi người phụ nữ rơi xuống mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 14-10, bà PTNN (40 tuổi, ngụ xã Đinh Văn Lâm Hà, Lâm Đồng) đến uống nước tại một quán cà phê ở khu vực thác Voi. Bà N ngồi ở khu vực vắng khách, cạnh dòng suối phía đầu khu vực thác Voi và gọi thức uống.

Khi nhân viên quán cà phê mang thức uống ra thì không thấy bà N nên hô hoán. Nhiều người tìm kiếm, phát hiện một số vật dụng, tư trang của người phụ nữ này trên bờ suối.

Cơ quan chức năng trích xuất camera, xác định khoảng 10 giờ 30 phút có hình ảnh giống như cơ thể người bị cuốn theo dòng nước từ suối chảy rất mạnh xuống thác Voi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.