1 phụ nữ tử vong tại núi Bà Hoả trong lúc đi tìm rễ cây làm thuốc

(PLO)- Trong lúc đi tìm rễ cây làm thuốc, người phụ nữ 59 tuổi ở Bình Định bị ong tấn công và không may té ngã dẫn đến tử vong.

Ngày 23-9, ông Dương Hiệp Hoà, Bí thư Đảng uỷ phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, chính quyền địa phương đã tiến hành thăm hỏi và chia buồn với gia đình bà NTT (59 tuổi, ngụ phường Đống Đa) bị tai nạn tử vong ở vách núi Bà Hỏa.

Theo thông tin ban đầu, chiều 22-9, bà T cùng chồng đi lên núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn) để tìm rễ cây về làm thuốc chữa bệnh.

Trong lúc tìm thuốc, hai vợ chồng bà T bị ong tấn công nên đã bỏ chạy. Lúc này chồng bà T chạy theo hướng xuôi xuống núi, còn bà T chạy ngược hướng lên trên.

Trong lúc chạy, bà T không may bị té ngã, đầu va trúng tảng đá dẫn đến tử vong. Chồng bà T khi chạy đến nhà thì bị kiệt sức được đưa đi bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, ngay trong đêm, lực lượng chức năng cùng người dân đã đi tìm kiếm bà T và phát hiện thi thể bà tại vách núi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.