1 phụ nữ tử vong dười hố ven đường ở Bình Thuận

(PLO)-Một phụ nữ 44 tuổi nằm chết cạnh xe máy dưới hố sâu ven quốc lộ 1A.

Ngày 4-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định tử thi để điều tra cái chết của một phụ nữ dưới hố sâu cạnh quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ việc. Ảnh NL

Khuya 3-6, người dân thôn An Bình, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân phát hiện một phụ nữ nằm chết dưới hố sâu cạnh quốc lộ 1A, bên cạnh là chiếc xe máy biển số 86B5-298.00.

Qua truy tìm tung tích nạn nhân, đến rạng sáng 4-6 đã xác định người phụ nữ xấu số nói trên là bà Nguyễn Thị Lộc Thảo (44 tuổi, trú xã Măng Tố, huyện Tánh Linh).

Khám nghiệm sơ bộ, phần đầu và trên người nạn nhân có nhiều vết thương.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.