1 phụ nữ tử vong dưới bánh xe khách ở Thủ Đức

(PLO)- Sau va chạm, người phụ nữ ngã vào đầu xe khách và bị phương tiện này cán qua người.
Trưa 2-4, trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ người dân cho biết khoảng 10 giờ 40, xe khách giường nằm 79B-009.31 lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ vòng xoay cầu Bình Lợi về ngã tư Bình Phước.

Khi tới gần cổng Trường ĐH Luật (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), xe này bất ngờ va chạm với xe máy 59S1-067.20 do một người phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều.
Vụ va chạm khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã vào đầu xe khách và bị cán qua người tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân xấu số nằm sau đuôi xe khách, bên cạnh xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.