1 phụ nữ sống sót sau 7 ngày rơi dưới vực sâu

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - người vừa được cứu hộ sau bảy ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử đang trở về với gia đình tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử đang đưa bà Nguyễn Thị Bích Liên - người vừa được cứu hộ sau bảy ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử trở về với gia đình tại Hà Nội". Trao đổi với PLO, ông Lê Tiến Dũng - Trưởng ban Quản lý di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử thông tin như trên.

Theo ông Dũng, bà Liên đã cung cấp cho Ban Quản lý số điện thoại của chồng mình. “Chồng bà Liên mới mổ xong, sức khỏe vẫn còn yếu nên chúng tôi quyết định đưa bà Liên về Hà Nội với gia đình”- ông Dũng nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, tại trụ sở Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử. Ảnh: BQLYT

Bà Nguyễn Thị Bích Liên, tại trụ sở Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử. Ảnh: BQLYT

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 15 ngày 3-5, tại Yên Tử, lực lượng chức năng TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tìm kiếm và cứu hộ được bà Nguyễn Thị Bích Liên.

Bà Liên khi được tìm thấy tinh thần vẫn tỉnh táo, minh mẫn, đi lại được.

Bà Liên chia sẻ, ngày 27-4, bà bắt xe từ Hà Nội đi Quảng Ninh và lên lễ Phật tại chùa Đồng. Khi đi xuống một đoạn thì thấy người hơi mệt nên ngồi nghỉ gần lan can chùa Đồng.

Tuy nhiên, do bị tụt huyết áp nên đã bà dựa vào lan can và khi đứng lên đi tiếp thì bị choáng rồi ngã xuống khu vực phía dưới khoảng 30 m. Rất may điểm rơi là khu vực có nhiều cây nên không bà không bị chấn thương nặng.

Theo bà Liên, để cầm cự, bà ăn bánh gạo và cơm cháy có sẵn trong túi đồ mang theo, mỗi ngày chỉ bẻ một miếng nhỏ ăn. Ngoài ra, bà ăn lá cây dương xỉ ở xung quanh và uống những chai nước bị du khách vứt xuống.

"Những chai nước còn thừa bị vứt xuống vực thì tôi dồn vào một chai sạch để uống. Khi trời tối thì tôi ngồi sát sườn núi để nghỉ, sáng thì chú ý nghe ngóng xem có ai ở phía trên hay không"- bà Liên kể lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.