1 phụ nữ rời khỏi nhà nghỉ thì phát hiện thanh niên tử vong

(PLO)- Hai người vào nhà nghỉ nhưng khi người phụ nữ rời đi thì nhân viên nhà nghỉ phát hiện nam thanh niên đi cùng đã tử vong.

Ngày 28-5, Công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) cho biết đang điều tra vụ chết người bất thường tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.

Nam thanh niên nằm chết trên giường. Ảnh: MINH NGỌC

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra phòng thì phát hiện anh Nguyễn Thành Được (28 tuổi, ngụ tại TP. HCM) đã chết trên giường.

Theo lời kể của người chủ này, tối 27-5 anh Được đi xe máy 36N5-3763 chở theo một người phụ nữ thuê phòng qua đêm. Đến khoảng 4 giờ 30 sáng 28-5, người phụ nữ rời khỏi nhà nghỉ.

Mãi không thấy anh Được trả phòng nên người chủ lên kiểm tra thì phát hiện vụ việc.

Cơ quan điều tra đang xác minh lai lịch người phụ nữ đi cùng nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.