1 phụ nữ mắc bệnh trầm cảm tự thiêu

(PLO)- Một người phụ nữ ở Quảng Nam từng là nhân viên của một trường mầm non mắc bệnh trầm cảm đã tự thiêu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-10, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết một người dân địa phương tử vong nghi do tự thiêu.

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân phát hiện chị LTP (42 tuổi, ngụ khối phố Phước Xuyên, thị trấn Nam Phước) tử vong tại nhà riêng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ban đầu xác định, nạn nhân tử vong do tự thiêu.

Được biết, chị P trước đây là nhân viên hợp đồng của một trường mẫu giáo trên địa bàn, đã nghỉ việc từ vài tháng trước. Chị P chết để lại hai con nhỏ đang học lớp 2 và lớp 9.

“Thời gian gần đây, chị P đi chữa bệnh trầm cảm nhưng không hết. Hôm nay thì mọi người phát hiện sự việc”, một lãnh đạo thị trấn Nam Phước nói.

Gia đình và chính quyền địa phương đang tổ chức lo hậu sự cho chị P.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.