1 phụ nữ dựng chuyện bị cướp 600 triệu đồng

(PLO)- Nợ nần trong việc chơi hụi, một phụ nữ đã tự bịa chuyện mình bị cướp 600 triệu đồng khi đang trên đường mang tiền đến ngân hàng trả nợ.

Ngày 2-8, Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đã lập hồ sơ xử lý bà Lê Thị Phượng (45 tuổi, ngụ ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân) về hành vi thông báo tin giả đến cơ quan thẩm quyền.

Bà Phượng hoang báo mình bị cướp 600 triệu đồng khi đang trên đường mang tiền đến ngân hàng trả nợ.

Theo công an, bà trình báo rằng chiều 1-8 bà mang 600 triệu đồng đi trả ngân hàng ở huyện Cầu Kè. Đi đến đoạn dốc Cầu Kè, bà dừng xe nghe điện thoại thì bị một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe máy đến khống chế, cướp hết tiền và giật luôn sợi dây chuyền 5 chỉ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cầu Kè đã nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh thì không có vụ cướp nào xảy ra.

Tại công an, bà khai nhận bản thân bà làm đầu hụi nhưng thời gian gần đây nợ nần nhiều nên dựng chuyện bị cướp...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.