1 phụ nữ đi xe máy té ngã, bị xe container cán tử vong

(PLO)- Người phụ nữ bị trượt té ngã xe máy bị xe container chạy tới cán qua tử vong tại chỗ vào tối 30-11, tại địa bàn giáp ranh giữ Bình Dương và TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào tối cùng ngày xe máy 60F1-976… do chị Trương Thị H.N. (32 tuổi, ngụ P.Long Bình, Q.9) chạy trên đường Nguyễn Xiển hướng từ Nguyễn Duy Trinh ra QL1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CM

Khi còn cách QL1 vài chục mét (thuộc P.Bình Thắng, Bình Dương, giáp quận 9, TP.HCM) thì xe máy bị trượt bánh ngã xuống đường. Đúng lúc này, chị N. không may bị xe container 51C-765.64 chạy cùng chiều cán.

Vụ việc làm chị N. tử vong tại chỗ, tài xế xe container rời khỏi hiện trường, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Ảnh: CM

Người dân cho biết, đường Nguyễn Xiển nhỏ hẹp và rất đông phương tiện có trọng tải lớn lưu thông, người tham gia giao thông qua khu vực cần lưu ý để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.