1 phụ nữ đi đánh ghen bị khởi tố tội cướp tài sản

(PLO)- Bà Tám đánh ghen, trấn áp lấy đi nhẫn vàng, điện thoại của "tình địch", bị khởi tố tội cướp tài sản.

Ngày 14-4, nguồn tin của PLO cho hay, Thượng tá Ngô Văn Đủ, Phó trưởng Công an TP. Cà Mau đã ký Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Tám, 50 tuổi, ngụ phường 7, TP Cà Mau về tội cướp tài sản.

Bị can Tám trong khi đánh ghen đã lấy vàng, lấy điện thoại của "tình địch". Bị can được cho tại ngoại. 

Như PLO đã thông tin, nghi ngờ bà C. là nhân tình của chồng mình, bà Tám rủ theo một phụ nữ khác ở phường 1, TP. Cà Mau đi đánh ghen.

17 giờ ngày 13-3, hai bà đến miếu Bà Chúa Xứ ở phường 6, TP. Cà Mau thì phát hiện bà C. đang đi lễ. 

Người phụ nữ đi cùng đã ôm bà C. lại cho bị can Tám lột nhẫn vàng (hơn 6 phân), lấy luôn chiếc điện thoại trong túi áo bà C., tát tình định rồi mới ra về. 

Ngay chiều tối ngày này, bà C. đến Công an phường 6, TP. Cà Mau trình báo và vụ việc đã được Công an TP. Cà Mau tiếp nhận, khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội cướp tài sản như nêu trên. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.