1 phụ nữ chở pháo lậu vứt xe khi gặp bộ đội biên phòng

(PLO)- Khi thấy lực lượng chức năng, một người đã vứt xe cùng ba bao tải pháo để bỏ chạy.

Ngày 20-11, một lãnh đạo Đồn biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cho biết đã phát hiện và thu giữ 62 kg pháo hoa nhập lậu.

Theo đó, khoảng khuya ngày 18-11, lực lượng biên phòng tổ chức mật phục ở đường mòn trong rẫy gần khu vực cầu C9 thuộc địa phận thôn Ia Chía thì phát hiện một người điều khiển xe máy, trên xe chở một số bao tải đi theo hướng từ biên giới vào nội địa.

Tang vật vụ việc. Ảnh: HN

Lực lượng tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên người này đã nhanh chóng bỏ lại tang vật, phương tiện để chạy trốn.

Lực lượng tuần tra thu giữ một xe máy và ba bao tải bên trong có chứa 62 hộp pháo hoa. Hiện đồn biên phòng đang hoàn tất hồ sơ giao tang vật cho cơ quan liên quan để tiếp tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.