1 phụ nữ chết thảm tại ngã tư ‘tử thần’ Đồng Nai

(PLO)- Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bị xe tải cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ.

Theo xác minh ban đầu, thời gian trên, một phụ nữ khoảng 40 tuổi chạy xe máy trên quốc lộ 51 theo hướng huyện Long Thành (Đồng Nai) về TP Biên Hòa.

Khi bà lưu thông vào ngã tư Vũng Tàu (phường An Bình, TP Biên Hòa) thì bị ô tô tải do tài xế Vũ Tiến Long (ngụ Ninh Thuận) cầm lái chạy cùng chiều lao tới gây va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Cú va chạm khiến người phụ nữ này ngã xuống đường, bị xe tải cuốn vào gầm tử vong tại chỗ. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị nghiệp vụ sau đó có mặt xử lý hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo người dân, ngã tư Vũng Tàu là nút giao thông ba tầng bao gồm quốc lộ 1 và hầm chui, cầu vượt. Tuy nhiên, lượng xe lưu thông qua đông và việc phân luồng bất hợp lý khiến khu vực liên tục xảy ra tai nạn giao thông chết người. Vì vậy, người dân gọi đây là ngã tư “tử thần”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.