1 phụ nữ chết thảm dưới bánh xe bồn tại Bình Dương

(PLO)- Va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã vào gầm xe bồn và bị bánh sau cán qua người tử vong. 

Trưa 7-5, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, xe bồn 54Z-9427 do nam tài xế điều khiển chạy trên quốc lộ 13 theo hướng từ ngã tư Bình Phước về TP Thủ Dầu Một.

Khi tới ngã tư cầu Ông Bố thuộc địa bàn thị xã Thuận An (Bình Dương), ô tô này bất ngờ va chạm với xe máy 81D1-122.90 do một phụ nữ điều khiển chạy cùng chiều.

Va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã vào gầm xe bồn và bị bánh sau cán qua người tử vong. 

Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người.

Tại hiện trường, phương tiện xe máy nằm sau đuôi xe  bồn, bên cạnh là thi thể người phụ nữ xấu số.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc cũng khiến tình hình giao thông qua khu vực bị ùn tắc, gặp khó khăn trong nhiều giờ đồng hồ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.