1 phụ nữ chết cháy vì quấn chăn ngủ cạnh bếp lửa

(PLO)- Không phát hiện dấu hiệu tội phạm nên công an đã giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Chiều 6-12, UBND xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà, Kon Tum) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một người phụ nữ tử vong do bị lửa thiêu.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đêm 5-12, do thời tiết quá lạnh, bà Ng. (51 tuổi) nằm đắp chăn gần bếp lửa của gia đình để ngủ. Trong lúc ngủ quên, ngọn lửa đã cháy lan sang chiếc chăn và bùng cháy khiến bà Ng. tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra lúc mọi người đã ngủ say nên đến sáng hôm sau, khi các thành viên trong gia đình thức giấc thì mới tá hỏa phát hiện.

Nhận được tin báo, công an đã đến xác minh hiện trường, do không phát hiện dấu hiệu tội phạm nên công an đã giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.