1 phụ nữ cầm cương xe ngựa tông bị thương người đi bộ

(PLO)- Cú va chạm khiến chân ông Nghĩa mắc vào phần sau xe ngựa và bị kéo lê một đoạn.

Trưa 24-1, trên đường huyện lộ 94C, đoạn địa bàn xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ngựa và 2 người đi bộ.

Chú ngựa kéo lê nạn nhân đi một đoạn. 

Theo những người chứng kiến, thời điểm trên, sau khi dự xong tiệc cưới trong xã, hai ông Trần Văn Tính, Lê Trọng đi bộ ra về.

Họ đang đi thì bất ngờ xe ngựa do bà Trần Kim Chấn (xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, Bến Tre) cầm cương từ phía sau trờ tới va phải.

Cú va chạm khiến chân ông Nghĩa mắc vào phần sau xe ngựa và bị xe ngựa này kéo lê một đoạn trên đường. Ông được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Nhận được tin báo, đội CSGT công an TP.Mỹ Tho kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an xã Thới Sơn để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.