1 phụ nữ bị trúng đạn tử vong trong lúc đang làm vườn

(PLO)- Đang làm vườn, một phụ nữ ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bị trúng đạn, dù được đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 18-8, lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một phụ nữ ở địa phương trong lúc đang làm vườn thì bị trúng đạn dẫn đến tử vong.

Theo Công an huyện Lục Ngạn, chiều ngày 17-8, một phụ nữ ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang làm vườn thì bất ngờ bị viên đạn trúng vào gáy khiến nạn nhân ngã gục.

Sau khi phát hiện vụ việc, nạn nhân đã được kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đạn găm trúng vùng nguy hiểm nên đến trưa ngày 18-8, nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc đang được Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.