1 phụ nữ bị thanh niên kém 11 tuổi dùng ảnh 'nóng' tống tiền

(PLO)- Quen trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Đồng Nai đã bị một thanh niên kém 11 tuổi dùng ảnh khỏa thân để tống tiền.

Ngày 26-10, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Duy Thanh (20 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nghi can Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: CAĐN

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 10-2020, chị HTH (30 tuổi) có quen một thanh niên tên Lê Duy Thanh kém 11 tuổi. Quá trình quen nhau, chị H. đã chụp và gửi cho Thanh một số hình ảnh khỏa thân của mình.

Đến ngày 24-10, Thanh yêu cầu chị H. phải đưa cho mình 5 triệu đồng, nếu không sẽ đưa số hình khỏa thân trên lên mạng xã hội.

Khi Thanh đang nhận 5 triệu đồng từ chị H. thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.