1 phụ nữ bị tai nạn tử vong để lại chồng bại liệt và 3 cháu ngoại mồ côi

(PLO)- Người phụ nữ bị tai nạn ra đi để lại người chồng bị bại liệt suốt 15 năm và ba cháu ngoại mồ côi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ tử vong.

Cụ thể, trưa cùng ngày, bà Phạm Thị Phương (68 tuổi, ngụ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CA

Khi đi đến giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Văn Cao thì xảy ra va chạm với xe bán tải do ông Hồ Văn Ninh (ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến bà Phương bị thương nặng được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Đáng nói, bà Phương bị tại nạn tử vong khi đang nuôi chồng bị bại liệt nằm một chỗ suốt 15 năm nay.

Bà Phương còn nuôi ba đứa cháu ngoại mồ côi. Ông Nguyễn Minh Hiếu – Chủ tịch UBND xã Lộc Thanh, TP. Bảo Lộc cho biết gia đình bà Phương là hộ nghèo và rất khó khăn.

3 cháu nhỏ và người chồng bị bại liệt bơ vơ sau khi bà Phương bị tai nạn. Ảnh: CTV

3 cháu nhỏ và người chồng bị bại liệt bơ vơ sau khi bà Phương bị tai nạn. Ảnh: CTV

Theo ông Hiếu, bà Phương có chồng là ông Trần Văn Chi bị tai biến nằm liệt giường hơn 15 năm nay. Không những vậy, bà Phương còn nuôi ba đứa cháu ngoại mồ côi do cha, mẹ đã ly hôn bỏ đi biệt tích nhiều năm nay.

Gia đình bà Phương không có đất sản xuất và bản thân bà cũng không có công ăn việc làm ổn định, nên thuộc diện nghèo tại địa phương.

Trước đây, bà Phương đi làm thuê, làm mướn đủ mọi công việc để lo chi phí sinh hoạt của gia đình, thuốc men của chồng và ăn học của ba đứa cháu nhỏ.

Bà Phương có người chồng bị bại liệt suốt 15 năm. Ảnh: CTV

Bà Phương có người chồng bị bại liệt suốt 15 năm. Ảnh: CTV

"Bình thường đã quá khó khăn, giờ bà Phương bị tai nạn mất đi để lại người chồng bại liệt và 3 đứa cháu nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học không biết bấu víu vào ai. Cuộc sống gia đình giờ phải nói không hoàn cảnh nào khốn khó, đáng thương hơn được nữa”, Chủ tịch UBND xã Lộc Thanh cho biết thêm.

Cũng theo ông Hiếu, sau khi tai nạn xảy, chính quyền địa, các đoàn thể đã có mặt để hỗ trợ lo hậu sự cho bà Phương. Đồng thời, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cưu mang những người thân trong gia đình bà Phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.