1 phụ nữ bị lột đồ kéo lê trên đường

(PLO)- Một phụ nữ đang đi làm tóc thì bị nhóm người đến lôi ra ngoài tấn công, lột đồ, kéo trượt đi trên đường.

Ngày 14-9, Cơ quan Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết đang tiếp tục xác minh vụ bà Đinh Thị H. (52 tuổi, trú xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương) bị nhóm người gây thương tích, làm nhục.

Nhóm người lôi kéo, lột đồ làm nhục một phụ nữ. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng trưa 7-9, bà H. đi làm tóc tại một cơ sở ở xã Thanh Giang thì có nhóm người kéo đến lôi ra khỏi tiệm.

Nhóm người này chủ yếu là phụ nữ đã chửi bới, lăng mạ, đánh đập và lột đồ kéo bà H. trên đường. Sự việc có nhiều người dân chứng kiến.

Sau đó, con trai của bà H. đến can ngăn, van xin thì nhóm người trên mới tha.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng chấn thương, tâm lý hoảng sợ…

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.