1 phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Trị bốc cháy trong đêm

(PLO)- Phòng giao dịch của một ngân hàng tại thị xã Quảng Trị xảy ra cháy trong đêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-4, thông tin từ UBND phường 3 (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), Phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank đóng trên địa bàn phường vừa xảy ra cháy trong đêm.

Phòng giao dịch ngân hàng ở quảng trị
Hỏa hoạn xảy ra tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank. Ảnh: ĐT

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30, người dân phát hiện cháy tại phòng giao dịch của ngân hàng nói trên nên báo lực lượng chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã cùng với lực lượng chức năng trên địa bàn đến hiện trường dập lửa.

Khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tiền mặt.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.