1 phó phòng nhận 20 triệu của doanh nghiệp tại quán cà phê

(PLO)- Khi Công an điều tra việc nhận hối lộ 20 triệu đồng của doanh nghiệp thì ông T. xin nghỉ phép với lý do bị ốm.

Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang điều tra ông H.T.T., Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện có dấu hiệu nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp.

Quán cà phê nơi công an bắt quả tang ông T. nhận tiền. Ảnh: NT.

Theo thông tin ban đầu, một doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn đề xuất Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện xem xét giải quyết vướng mắc liên quan đến việc làm đường vào mỏ cát.

Thấy doanh nghiệp có nhu cầu muốn được giải quyết nhanh, thông qua điện thoại, ông T. gợi ý phải "bôi trơn".

Trước sự việc bất thường, ngày 9-5, đại diện doanh nghiệp này đã trình báo Công an huyện Đại Lộc. Ngày 10-5, Công an bắt quả tang và lập biên bản ông T. đang nhận phong bì 20 triệu đồng của doanh nghiệp tại quán cà phê trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc cho biết, sau khi xảy ra sự việc, ông T. xin nghỉ phép với lý do bị ốm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.