1 Phó công an phường chấn thương sọ não tại quán Karaoke

(PLO)- Bệnh viện xác nhận có cấp cứu một bệnh nhân bị chấn thương sọ não, khai do bị đánh.

Ngày 7-3, thông tin từ bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ xác nhận có tiếp nhận, cấp cứu cho một bệnh nhân bị chấn thương sọ não.

Theo đó bệnh nhân là ông BQK (49 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long trong tình trạng chấn thương sọ não.

Sau thời gian tích cực cứu chữa thì chiều 6-3 bệnh nhân đã tử vong.

Theo nguồn tin của PLO.VN, bệnh nhân là Trung tá, Phó công an Phường Ba Láng, quận Cái răng, TP Cần Thơ.

Người này được cho là bị thương ở một quán Karaoke.

Trước đó, tối 5-3, ông K. cùng một số người quen đến hát và uống bia tại quán karaoke trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Cái Răng. Lúc sau, ông xảy ra xích mích với một phụ nữ đang hát cùng nhóm khách nam ở phòng bên cạnh.

Trong lúc đôi co ở hành lang tầng ba, ông bị ngã cầu thang.

Chúng tôi sẽ thông tin lý do người này bị thương cũng như thông tin liên quan vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.