1 nữ sinh viên tử nạn trên đường Phạm Văn Bạch

(PLO)- Cô gái trẻ đi xe máy được cho là va chạm với khung sắt gầm xe tải rồi ngã xuống đường...

Trưa 4-11, xe máy 59SA-006.07 do một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi điều khiển chạy trên đường Phạm Văn Bạch, hướng Quang Trung đi Trường Chinh.

Đến trước nhà 129 Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình, TP.HCM), cô gái va chạm với xe tải biển số TP.HCM do nam tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển. Nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Ảnh: HT

Một số người dân cho rằng thanh sắt ở gầm xe tải có va quệt với xe máy của nạn nhân nên đuổi theo, yêu cầu tài xế dừng lại giải quyết.  

Hiện công an đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra. Được biết nạn nhân đang là sinh viên của một trường trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.