1 nhà dân bị ‘khủng bố’ bằng chất bẩn, đập phá camera an ninh

(PLO)- Nhóm người bịt mặt ném chất bẩn, khóa trái cổng, đập camera an ninh… khiến gia đình chị C luôn trong tình trạng bất an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-8, chị NTC (42 tuổi) ngụ xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cho hay vài tháng trở lại đây, gia đình chị luôn sống trong tâm trạng bất an. Bởi từ tháng 2-2023 năm đến nay, nhà chị đã nhiều lần bị kẻ xấu tạt nhớt thải, lòng cá, phân heo vào nhà.

Biết chị thường xuyên đi chợ bán rau sớm, những kẻ lạ mặt còn nhiều lần khóa cửa cổng để cản trở việc buôn bán của gia đình.

Video nhóm người ném chất bẩn, đập phá camera an ninh nhà chị C.

Theo chị C, rất có thể nguyên nhân là do con trai chị mượn 10 triệu đồng của một người cùng xã và con trai chị chưa trả được thì bị “khủng bố”.

“Sau nhiều lần bị tạt chất bẩn, tôi hỏi con có vay mượn ngoài xã hội không thì cháu nói vay 10 triệu nhưng bị “cắt phế” chỉ nhận được 8 triệu và đến nay tiền tiền gốc và lãi đã là 18 triệu”, chị C cho hay.

Cũng theo chị C, chồng chị sức khỏe không tốt, một mình chị sớm hôm "chạy chợ" nuôi gia đình khi con trai mới học xong phổ thông.

Hình ảnh nhóm người ném chất bẩn vào gia đình chị C được camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh nhóm người ném chất bẩn vào gia đình chị C được camera an ninh ghi lại.

“Nhiều lần bị đe dọa bất an, bị khóa cổng, rau củ hỏng thiệt hại mỗi chuyến vài triệu đồng, để cho êm chuyện tôi đã gọi điện cho T là chủ nợ của con xin trả tiền gốc nhưng T không chấp nhận và sau đó hình thức đe dọa càng leo thang và manh động khiến con tôi sợ hãi không dám về nhà”, chị C. nói.

Gần đây nhất, con chị là cháu LQM (19 tuổi) bị những người lạ mặt photo CMND dán ở nhiều nơi trong làng với nội dung: “Ở đâu về trả các bố mày tiền”.

Cách đây ít ngày, nhóm thanh niên đi trên xe máy tiếp tục khóa cổng nhà rồi dùng hung khí đập camera an ninh tại cổng nhà chị C, khiến không chỉ gia đình chị mà những người dân sinh sống ở xung quanh cũng bất an, lo sợ vì sự manh động của nhóm này.

Trao đổi với PLO, đại diện Công an xã Võng Xuyên xác nhận trên địa bàn có việc một nhà dân bị nhóm người ném chất bẩn vào nhà. Sau khi nhận tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã vào cuộc, xác minh.

“Tuy nhiên, các đối tượng ném chất bẩn vào gia đình chị C bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng, tháo biển số xe… rất khó để nhận diện khuôn mặt. Chúng tôi vẫn đang tích cực vào cuộc xác minh, xử lí theo quy định”- vị đại diện Công an xã Võng Xuyên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.