1 người tử vong với vết chém vùng cổ tại TP Thủ Đức

(PLO)- Nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện đa khoa Lê Văn Việt, TP Thủ Đức với vết chém vào vùng cổ dẫn đến tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã vào cuộc điều tra vụ việc một nam bệnh nhân tử vong trong Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt với vết chém vào vùng cổ.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lê Văn Việt, đêm 6-11 bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân có vết chém vào cổ, nhập viện trong tình trạng mạch và huyết áp bằng 0.

“Các bác sĩ đã tích cực hồi sức cấp cứu 45 phút nhưng không hiệu quả, bệnh nhân đã tử vong nên đã chuyển nhà xác và trình báo công an”- lãnh đạo bệnh viện này nói thêm.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra tại phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức.

Hiện Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.