1 người tử vong khi đi đốt lá vườn điều

(PLO)- Người đàn ông vào vườn điều dọn dẹp, đốt lá cây, sau đó được phát hiện tử vong gần khu vườn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông chết bất thường khi đốt lá điều.

Nạn nhân là anh Trần Quốc V (31 tuổi, ngụ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

tử vong cạnh vườn điều
Khu vực vườn điều phát hiện nạn nhân tử vong. Ảnh: TT

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-1 anh V vào vườn điều của gia đình ở ấp Thái Dũng (xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) để dọn dẹp, đốt lá cây.

Đến chiều tối cùng ngày, người dân phát hiện anh V tử vong gần khu vực vườn điều bị đốt cháy.

Thời điểm phát hiện anh V tử vong, vườn điều đã bị cháy khoảng 500 m2, và lan sang vườn cây của người dân khác.

Mọi người nghi ngờ khi anh V đốt lá cây dọn vườn, lửa cháy lớn không kịp xử lý, bị cháy lan vào người, tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.