1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn khỏi BV dã chiến

(PLO)- Người đàn ông 35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc được đưa vào Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly đã bỏ trốn.

Ngày 17-3, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đang ráo riết truy tìm người đàn ông Trung Quốc tên Yang Gui Bin, 35 tuổi sau khi người này trốn khỏi Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, huyện Củ Chi.

Trước đó, Yang Gui Bin nhập cảnh trái phép, bị Công an quận 1 phát hiện và đưa vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly theo quy định. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 6-3 và lần 2 ngày 11-3 cho thấy Yang Gui Bin âm tính với COVID-19.

Hiện bệnh  viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan công an truy người đàn ông Trung Quốc này.

Công an huyện Củ Chi cũng phát đi thông báo nếu ai phát hiện Yang Gui Bin thì có quyền tạm giữ, liên hệ cơ quan y tế địa phương để đưa đối tượng đi cách ly theo quy định và thông báo đến Công an huyện Củ Chi (ĐT: 0283.892.0272) để phối hợp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.