1 người sống ở tầng 25 chung cư rơi xuống đất tử vong

(PLO)- Sau tiếng động lớn, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong dưới sân một chung cư tại TP Thủ Đức, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong chiều 24-4, Công an TP Thủ Đức vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CM

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CM

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, cư dân sống tại một chung cư trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ) nghe được tiếng động lớn tại khu vực sân sau tòa nhà S1.07.

Chạy tới kiểm tra, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong. Theo người dân, người này rơi từ một tầng cao chung cư xuống đất.

Vụ việc sau đó được Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Được biết, người đàn ông tử vong sống tại tầng 25 của tòa nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.