1 người rơi từ tầng 21 của chung cư ở Nha Trang

(PLO)- Một người đàn ông rơi từ tầng 21 xuống tầng hai một chung cư ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) sau khi nhiều người nghe tiếng la hét.

Ngày 28-8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông rơi từ tầng 21 xuống tầng hai tòa nhà OC1B chung cư Mường Thanh Viễn Triều ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Cơ quan công an đang xác minh nhân thân nạn nhân.

Chung cư Mường Thanh Viễn Triều, nơi xảy ra vụ việc. 

Sáng cùng ngày, nhiều người nghe tiếng động mạnh ở mặt tiền tòa nhà nêu trên. Sau đó, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mặt nền ban công tầng hai.

Khi có mặt tại hiện trường, công an xác định người đàn ông đã tử vong.

Theo người dân địa phương, người đàn ông này cùng một người bạn đến thuê căn hộ trên tầng 21 của tòa nhà.

Trước khi xảy ra vụ việc, người dân nghe tiếng la hét, đập phá đồ đạc phát ra từ căn hộ đang ở của người đàn ông trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.